Tập 22 'Người phán xử': Cứu Phan Hải, kế hoạch đầy sơ hở

08/06/2017 07:34 GMT+7 | Văn hoá

(giaidauscholar.com) - Phan Hải đùng đùng đến gặp anh em Tuấn - Tú để rồi thiếu chút nữa bị Thế Chột xiết cổ đến chết. Tập 22 Người phán xử đầy những lỗ hổng về kịch bản.

Tập 22 đã đưa khán giả trở lại tiết tấu kịch tính của phim xã hội đen sau 2 tập "mùi mẫn" trước đó. Trong tập này, Phan Quân bất ngờ đến nhà Hồng Ngọc mà không báo trước cho Lê Thành. Nhìn thấy ông trùm ngồi trong nhà người yêu của mình, Lê Thành chết sững, và càng ngạc nhiên hơn khi thấy ông trùm và Hồng Ngọc xưng hô bố chồng - con dâu thản nhiên. 

Do cảnh sát nghi ngờ kế hoạch giả chết của Phan Quân, nên ông trùm buộc phải rời khỏi đại bản doanh. Ông đã chọn nhà Hồng Ngọc là nơi trú ẩn.

'Người phán xử' tập 21: Khán giả có thể... đi rửa bát, quét nhà

'Người phán xử' tập 21: Khán giả có thể... đi rửa bát, quét nhà

Sau những tập buộc phải dán mắt vào tivi theo dõi diễn biến từ đầu đến cuối, đã đến giai đoạn khán giả có thể vừa rửa bát, quét nhà, vừa theo dõi “kịch truyền hình” Người phán xử.

Có thể các biên kịch cho nhân vật trú ẩn theo lối suy nghĩ "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất". Nhưng để Phan Quân và Lê Thành ngồi ngoài sân trong đêm tối uống rượu là một sơ hở, vì trước đó Thế Chột đã cử người thăm dò và đích thân xộc thẳng vào căn nhà này. Một ông trùm đang trong thời gian giả chết như Phan Quân chỉ nên ở trong không gian kín.

Việc để Phan Hải đi bắt anh em Tuấn - Tú về phán xử cũng đầy sơ hở. Dù Phan Hải được xây dựng là một kẻ hữu dũng vô mưu, nhưng là một người giang hồ đến tận xương tủy, ít nhất hắn cũng phải có khả năng đánh hơi nguy hiểm. Mặt khác giờ hắn đã trở thành ông trùm, theo logic tính cách, cần tăng thêm cấp độ cẩn trọng cho Hải "khùng" để bảo toàn cái mạng ông trùm đáng giá ngàn vàng của hắn. 

Giải cứu Phan Hải. Nguồn: VTV

Đằng này biên kịch cho Hải chỉ đi cùng với một vệ sĩ lao thẳng vào hang ổ của Tuấn - Tú. Khi đối mặt với đội quân của Tuấn - Tú, Hải còn buột miệng nói câu: "Đáng lẽ phải hủy lệnh cấm mang hàng "nóng" của ông già" - một câu nói hết sức dại dột trong giờ phút sinh tử. 

Trong tập 22, Lê Thành là người lập công cứu Phan Hải bằng cách liều lĩnh giả danh cảnh sát hình sự.

Ngay từ đầu nhân vật Lê Thành được xây dựng là một chuyên gia tâm lý, một công chức hoàn toàn xa lạ với dân xã hội đen, cũng chẳng có chút võ nghệ, nên kế hoạch để Lê Thành xông vào hang ổ của Tuấn - Tú, rút súng ra nhanh hơn cả anh em Tuấn - Tú vẫn chưa đủ sức thuyết phục khán giả.

Quan trọng là các kế hoạch biên kịch nghĩ ra cho Lê Thành hành động để tận dụng sở trường tâm lý cũng như thử thách khả năng hành động trong hoàn cảnh ngặt nghèo của nhân vật này chưa đủ độ thông minh, nên khó để tăng độ uy tín cho nhân vật.

Tập 23 Người phán xử sẽ phát sóng vào 21h30 tối nay (8/6) trên kênh VTV3.

Ngọc Diệp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm