Truyện cười: Nhà thiên văn kỳ tài

13/07/2021 12:00 GMT+7 | Hài hước

* Hai người đàn ông:

Truyện cười: Bí mật của thần y

Truyện cười: Bí mật của thần y

Điều đó có gì đáng kể! Tôi đã điều trị nửa năm cho một bệnh nhân bị vàng da; nhưng khi anh ta chết, tôi mới phát hiện anh ta là người châu Á.

- Tôi đã nghiên cứu được tàu vũ trụ để đổ bộ lên mặt trời rồi đấy.

- Mặt trời nóng như vậy thì lên làm sao được, tàu sẽ bị nóng chảy ngay lập tức!

- Tôi thừa thông minh để biết điều đó, vì vậy, tôi sẽ phóng lên vũ trụ vào ban đêm.

* Phi công vũ trụ báo cáo về trung tâm điều khiển:

- Báo cáo, cách tàu 2 km xuất hiện một quái vật rất to với ăng ten trên đầu, nó cầm… một chiếc máy ảnh lớn và nhìn tôi không chớp mắt. Xin chỉ thị của trung tâm!

- Chúng tôi sẽ lập phương án đối phó ngay! Tạm thời trong lúc các máy tính làm việc, anh hãy mỉm cười với nó!

* Thầy hỏi trò:

- Em hãy nói cho tôi biết, ai là người đầu tiên trên trái đất?

- Thưa thầy, ông Adam ạ.

- Thế Chúa Trời đã bắt ông ấy phải chịu tai họa ghê gớm nào?

- Thưa thầy, lấy bà Eva ạ.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm