Hàng công Juventus: Những khẩu đại pháo “mua trên… Shopee”

16/11/2021 06:39 GMT+7 | Juventus

(giaidauscholar.com) - Paulo Dybala, Alvaro Morata, Moise Kean, Federico Chiesa, Dejan Kulusevski, Federico Bernardeschi và Kaio Jorge. Juventus đang sở hữu những cầu thủ tấn công hàng đầu, nhưng hiệu quả lúc này hoàn toàn không tương xứng với tên tuổi của họ.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay - Trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 16/11, 17/11

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay - Trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 16/11, 17/11

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 16/11, 17/11: Việt Nam vs Ả rập Xê út, Liban vs UAE, Trung Quốc vs Úc, Iraq vs Hàn Quốc, Oman vs Nhật Bản, Syria vs Iran.

Lần đầu tiên kể từ mùa giải 1996-97, Juventus không có ai góp mặt trong danh sách 15 cầu thủ ghi bàn tốt nhất sau 12 vòng đầu Serie A. Họ thậm chí còn không có ai lọt vào danh sách 25 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử của đội bóng này.

Hàng công yếu kém không ngờ

Dybala, một trong những tiền đạo giỏi nhất đang chơi bóng ở Italy, mới chỉ ghi được vẻn vẹn 3 bàn ở Serie A mùa này, ít hơn thành tích của… hậu vệ Criscito (Genoa) tới 2 bàn. Thế mà hiện anh đang là cầu thủ ghi bàn tốt nhất của Juventus. Morata chỉ có 2 bàn và đã không biết đến mảnh lưới đối phương suốt 2 tháng nay, tính riêng ở Serie A. Chiesa cũng mới chỉ có đúng 1 bàn thắng dù luôn được coi là cầu thủ chơi tốt nhất trên hàng công Juventus. Kean ghi được 2 bàn. Còn lại, cả Bernardeschi, Kulusevski và Kaio Jorge đều chưa “nổ súng”.

Người hâm mộ Juventus bây giờ không dám nhắc đến biểu ngữ “Ai cần Ronaldo?” mà họ từng trưng ra đầy tự tin ở thời điểm CR7 vừa rời đi, vì câu trả lời đã rõ ràng. Phong độ làm bàn kinh khủng của Ronaldo những năm trước đây đã che lấp hoàn toàn những khuyết điểm nơi hàng công Juve, để rồi bây giờ, khi anh ra đi, tất cả đã bị lộ ra dưới ánh mặt trời. Cùng kỳ này mùa trước, Ronaldo đã ghi 12 bàn, chỉ kém 4 bàn so với thành tích của cả đội Juve cho đến hiện tại, và hơn 4 bàn so với tổng số bàn thắng mà các tiền đạo Juve đã ghi được.

Với 16 bàn thắng sau 12 trận, Juventus chỉ đứng thứ 13 trong tổng số 20 đội Serie A về tấn công, thua kém cả những đội nhỏ hơn rất nhiều như Bologna, Genoa hay Empoli. Suốt một tháng qua, ghi bàn cho Juve ở Serie A chỉ là các tiền vệ, và không trận nào ghi được quá 1 bàn. Chắc chắn đó không phải là sự thật nên có ở một đội bóng được xem là một ứng cử viên vô địch.

Chú thích ảnh
Các chân sút của Juventus mùa này thể hiện quá kém so với tên tuổi của họ

 

Zidane sẽ thay đổi gì khi tới MU thay Ole?

Zidane sẽ thay đổi gì khi tới MU thay Ole?

Cựu HLV Real Madrid, Zinedine Zidane, là ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng tại MU nếu Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải. Liệu ông sẽ mang đến những thay đổi gì ở Old Trafford?

 

Đi tìm câu trả lời

Những Dybala, Morata hay Chiesa đều là ngôi sao hàng đầu, chứ không phải những món hàng nhái được đặt mua từ trên Shopee về như cách gọi châm biếm ngày nay, nhưng khi họ không còn là chính mình trong hệ thống của HLV Max Allegri, thì có lẽ vấn đề cũng nằm ở nhà cầm quân quê Livorno. Người ta buộc phải đặt câu hỏi rằng vì sao Igor Tudor biến Verona thành một cỗ máy ghi bàn hạng nặng, và biến Giovanni Simeone thành một “sát thủ” chỉ trong có 2 tháng, còn Allegri lại biến một hàng công thương hiệu trở nên vô hại.

Dybala không lười nhác. Anh đang dẫn đầu trong số tất cả các tiền đạo Serie A về số pha kiến tạo (3) và số lần dứt điểm (32, trong đó có 12 cú trúng đích). Morata cũng thế. Anh chỉ đứng sau Cuadrado về số đường chuyền mở ra cơ hội (trong khi nhẽ ra phải là người được tạo cho những cơ hội dứt điểm). Chiesa chưa khi nào kém năng nổ, tương tự là những cầu thủ khác như Bernardeschi, Kean hay Kulusevski mỗi khi họ được ra sân. Nhưng tính hiệu quả luôn rất thấp. Allegri thúc giục các học trò phải sút nhiều hơn, ghi bàn nhiều hơn để bù đắp cho khoảng trống Ronaldo, nhưng thực tế thì ngược lại. Juventus chỉ có 50 lần sút trúng đích từ đầu mùa, kém nhất trong 4 mùa gần nhất (3 mùa trước lần lượt là 78, 80, 67) trong tổng số vẻn vẹn 161 pha dứt điểm (cùng kỳ mùa 2018-19 là 239).

 

 

Việc quen thuộc nhất của các juventini lúc này là tham chiếu lại mùa 2015-16 để níu giữ niềm tin về một “JuveAllegri đích thực”. Mùa giải đó, Juve của Allegri cũng chỉ ghi được 16 bàn/12 trận như hiện tại, cũng chơi cực kém giai đoạn đầu mùa như hiện tại, nhưng họ đã hồi sinh không tưởng để cuối mùa vẫn giành Scudetto. Đó cũng là mùa giải cặp Dybala - Morata dẫn dắt hàng công, nhưng đừng quên, Dybala khi đó vẫn ghi được 5 bàn thắng chứ không đến mức tệ hại như hiện tại.

Câu trả lời nào cho hàng công Juve? Đó là vấn đề đang khiến Allegri rất, rất đau đầu.

“Xịt” ở Juve, “nổ” ở ĐTQG

Người hâm mộ Juventus đang phải chứng kiến nghịch lý rất khó chịu khi có một số cầu thủ của Juve ghi bàn cho đội tuyển quốc gia ở đợt tập trung lần này, dù hoàn toàn mờ nhạt ở Juve từ đầu mùa. Tiền vệ Aaron Ramsey vừa ghi cú đúp giúp đội tuyển Xứ Wales đại thắng Belarus 5-1, trong khi Adrien Rabiot cũng đóng góp 1 bàn trong trận Pháp “hạ sát” Kazakhstan 8-0. Ramsey thậm chí hiếm khi được HLV Allegri trao cơ hội ra sân ở Juventus, còn Rabiot liên tục gây thất vọng khi bị Allegri ép phải chơi ở vị trí tiền vệ cánh trái, trái với sở trường của anh. Alvaro Morata cũng vừa ghi bàn duy nhất giúp Tây Ban Nha thắng Thụy Điển 1-0, dù chỉ vào sân từ ghế dự bị. Có lẽ Morata cần được đặt niềm tin nhiều hơn, như cách HLV Luis Enrique vẫn gọi anh lên tuyển cho dù phong độ gần đây của tiền đạo này ở Juventus là rất đáng chỉ trích.

 

Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm