Ca sĩ Long Nhật và chuyện một người gốc Huế yêu bóng đá

20/07/2022 13:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

(giaidauscholar.com) - Long Nhật là chàng ca sĩ gốc Huế, nổi đình đám thập niên 1990 với những ca khúc: Lặng thầm, Mấy nhịp cầu tre, Thư tình cuối mùa Thu, Về quê ngoại. Tuổi thiếu niên, anh đã cả gan “quỳ lạy” bố cho phép đi khỏi nhà 3 năm, nếu không thành công nghiệp ca hát sẽ trở về Huế chịu tội.

Ca sĩ Long Nhật: 2 bản ngã mâu thuẫn trong một con người

Ca sĩ Long Nhật: 2 bản ngã mâu thuẫn trong một con người

Ca sĩ Long Nhật dính với những tin đồn râm ran về giới tính suốt nhiều năm qua. Bản thân anh cũng thừa nhận mình có vẻ ngoài mềm mại, khá nữ tính. Hơn nữa, anh thích trang điểm cho mình và cho những phụ nữ mà anh yêu quý.

Vậy mà, chỉ hai năm anh đã nổi tiếng. Dĩ nhiên, bố mẹ đã cho phép cậu con trai theo nghiệp cầm ca. Đến giờ phút này, anh là ca sĩ Huế còn giữ được đậm đặc chất Huế. Long Nhật đang thực hiện nhiều dự án ca nhạc để tri ân Cố đô. Mới đây, bộ phim Ca nhạc Tìm lại người xưa của anh với những cảnh quay tuyệt vời từ Huế, cùng nết người, nết ở in đậm văn hóa Phú Xuân khiến độc giả không khỏi rơi lệ trước giọng hát liêu trai của Long Nhật.

Ấn tượng về Long Nhật là một người hiền từ, chất giọng nhẹ nhàng, rất Huế. Long Nhật gặp và kết hôn năm 33 tuổi với con gái ông chủ khách sạn lớn ở Hải Phòng, tên Kim Ngân. Mối tình của Long Nhật và Kim Ngân trở nên bền vững nhờ sự hậu thuẫn của bố mẹ vợ, bởi ông bà không có con trai, vì thế bao tình thương ông bà gửi gắm vào gia đình cô con gái đầu lòng.

Tán đổ tiểu thư Hải Phòng vì bị chê ẻo lả!

Kim Ngân 18 tuổi, cô là con gái một gia đình giàu có ở Hải Phòng, làm nghề kinh doanh khách sạn. Cả nhà mê nhạc, thích xem các chương trình ca nhạc lớn và thi thoảng mời nghệ sĩ về biểu diễn. Thời ấy, thần tượng của cô là Lam Trường, Đan Trường. Một lần, Long Nhật về trường của Kim Ngân để nói chuyện với sinh viên. Buổi gặp đầu tiên, Long Nhật choáng váng vì cô thiếu nữ mới lớn Hải Phòng đeo vàng đầy trên người. Sau này, Long Nhật mới hiểu đó là “gu” con nhà có điều kiện thời ấy. Mới tiếp xúc với Kim Ngân, Long Nhật còn choáng hơn khi cô tiểu thư kia thẳng thắn nói: “Tôi thích Đan Trường, Lam Trường nhất trong những ca sĩ hiện nay. Còn ảnh thì như cọng bún thiu vậy, ẻo lả dễ sợ”.

Hai luồng điện trái chiều tán nhau bằng những cảm xúc thật buồn cười, của cô gái cá tính ngây thơ như thế. Vậy mà cũng 25 năm trôi qua của những ngày đầu tiên gặp Kim Ngân. Long Nhật bảo: “Tên Kim Ngân có nghĩa là vàng mã, thảo nào em đeo nhiều vàng đến vậy, sến dễ sợ”. Sau này, Long Nhật thấy thú vị hơn khi biết mình là mối tình đầu của Kim Ngân.

Chú thích ảnh
Long Nhật rất yêu bóng đá và chú trọng rèn luyện thể thao, chế độ dinh dưỡng rất khoa học. Ảnh: NVCC

Lúc yêu Kim Ngân, sự nghiệp của Long Nhật thăng hoa nhưng anh nặng gánh vì khi ấy kinh tế của gia đình đi xuống. Long Nhật phải làm lụng rất cố gắng để giữ lại ngôi biệt thự của gia đình ở Huế, cũng là nơi thờ cúng tổ tiên. Ngoài việc lo cho mấy đứa em học hết đại học rồi gả chồng cho 4 đứa, Long Nhật còn cố gắng làm việc để trả lương cho mấy người giúp việc vì không muốn sa thải họ.

Kim Ngân cho Long Nhật số điện thoại lễ tân khách sạn. Lần đầu tiên mò đến nhà người yêu, anh đụng ngay bố vợ tương lai. Sau đó bố Kim Ngân bảo: “Mày là thằng thư sinh quá trời, hiền như con gái, tao thích Huế và giọng Huế”. Sau buổi gặp, đó ba vợ tương lai bảo: “Mày về nhà ba mà ở, ở khách sạn làm chi?”.

Khoảng 1 tháng sau, ba vợ tương lai giục: “Thế mày thương con Kim Ngân rồi thì về Huế thưa chuyện người lớn đi”. Sau đó Kim Ngân điện về Huế cho ba mạ Long Nhật và giới thiệu: “Con là người yêu của anh Long Nhật ba mạ ạ! Ba mạ cho anh Nhật lấy con nha”. Cuộc “đẩy thuyền” của gia đình 2 bên cùng sự thẳng thắn đậm chất Hải Phòng của Kim Ngân diễn ra nhanh chóng hết sức vì bố mẹ 2 bên đều ưng con rể và con dâu. Ngày hôm sau, phía Hải Phòng ngỏ lời mời và đón ba Long Nhật ở Huế ra để 2 nhà gặp mặt. Chưa đầy 1 tháng từ khi được cô gái Hải Phòng gọi là “cọng bún thiu”, 2 bên đã chốt đám cưới. Long Nhật vẫn chưa hết buồn cười vì chuyện tình của mình, nó diễn ra nhanh chóng vánh và có sự khởi đầu cũng không hề lãng mạn bởi thái độ kênh kiệu của đối phương.

Cuộc đời “lãi” nhất tình thương bố vợ

Bố mẹ vợ Long Nhật không có con trai, vì thế chàng rể trưởng Long Nhật bỗng trở thành đứa con trai đầu tiên trong cuộc đời của họ. Các con trong nhà có trêu đùa, ghen tị, ông bố vợ Long Nhật lại gạt đi: “Lúc đêm hôm chúng mày được ngủ ngon, nó vẫn đang bay trên trời đi đến các địa điểm ca hát. Nó có khi vẫn trên rừng theo đoàn hát tận vùng cao. Mà chúng mày giỏi thì hát hay như nó đi”.

Lúc vợ Long Nhật đang mang thai con trai đầu lòng, Long Nhật tổ chức một show ca nhạc có khoảng 2.000 khán giả tới dự. Nhưng khi cộng sổ thì số tiền bán vé chỉ thu được vài trăm vé. Hỏi ra mới biết bố vợ mang thùng bia ra chỗ bán vé, cứ thấy ai muốn vô xem mà không có tiền mua vé, ba gọi lại tặng vé miễn phí cho bà con. “Ai mà khen Long Nhật hát hay, tao cho vé hết. Lỗ tao bù cho”.

Chú thích ảnh
Anh Nhật cùng vợ và bố mẹ vợ. Ảnh: NVCC

Đợt Long Nhật ra album, ba xin một thùng to đem tặng cho bà con trong khu phố. Long Nhật bảo: “Ối ba ơi, ba phải xem người ta có thích không đã chứ?”. Ba lại cười xòa: “Trời ơi, ai mà không thích mày được cơ chứ?”.

Hiểu con rể đến mức hiểu cả thói quen của con rể. Có buổi sáng vợ không thấy Long Nhật đâu, xuống nhà hỏi bố vợ. Bố thủng thẳng bảo nó sẽ về ngay thôi. Kim Ngân hỏi: “Sao bố biết anh ấy sẽ về ngay?”. Bố vợ Long Nhật bảo: “Nó không trang điểm gì, ăn mặc đơn giản chỉ có thể đi mua báo hoặc uống cà phê ngoài phố”.

Thời xe ô tô còn ít, Long Nhật đi chiếc xe ga @ quá khổ, mỗi lần dắt ra khỏi nhà đều chật vật vì chiếc xe quá nặng. Bố vợ nhìn thấy con rể vậy, sáng nào cũng dắt xe ra cửa nhà sẵn cho con rể. Ba vợ cũng biết Long Nhật nặng gánh lo cho gia đình và những đứa em nên ông bảo: “Con cứ lo sự nghiệp hát hò, ba biết nghệ sĩ chúng mày ráo mồ hôi là hết tiền, còn lo cho gia đình trong Huế nữa. Nhiều người có tiền mà đâu có sự nổi tiếng như con đang có. Con không phải lo cho bọn trẻ, ba đã chuẩn bị tương lai cho từng đứa đâu vào đấy cả rồi”.

Cuộc đời Long Nhật có lẽ niềm hạnh phúc lớn nhất chính là có tình cảm của bố vợ, thật trọn vẹn không đong đếm. Bố vợ Long Nhật sinh năm 1957, ông mới qua đời như một giấc ngủ cách đây 1 tháng. Có lẽ nhờ làm con rể của ông cùng tài thu vén khéo léo của người vợ kém Long Nhật 13 tuổi, vì thế đời nghệ sĩ bớt long đong. Long Nhật tâm sự: “Bố vợ chính là người đã cho Long Nhật ngôi nhà thứ hai, với một tình thương vô bờ bến, không đong đếm cả vật chất lẫn tinh thần. Ông coi con đẻ của Long Nhật như con đẻ của ông và chăm sóc vô điều kiện, ông luôn bảo vệ Long Nhật trước thị phi cuộc đời và dặn con rằng làm người nghệ sĩ, antifans là điều tất yếu. Cứ sống tốt và hát hay, mọi thứ sẽ trôi qua”.

Yêu bóng đá và thân thiết nhiều danh thủ

Long Nhật có thói quen chạy bộ buổi sáng từ 6-7h. Đây là quãng thời gian giúp Long Nhật refresh lại sức khỏe, thần sắc của mình để cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh trong những chuyến hành trình xa nhà. Mỗi ngày Long Nhật duy trì thêm việc chạy bộ trên máy chừng 40 phút. Ca sĩ Long Nhật là người nói không với rượu, bia, thuốc lá, bar, vũ trường. Chính vì chế độ dinh dưỡng nghiêm cẩn, siêng năng tập thể dục nên chàng ca sỹ Huế luôn giữ được vóc dáng cùng thần thái.

Long Nhật mê bóng đá Việt Nam, anh hầu như không bỏ giải đấu nào có các ĐTQG thi đấu. Nhiều lần Long Nhật đã đi theo cổ vũ cho các chàng trai áo đỏ cả trong lẫn ngoài nước. Anh có mối quan hệ thân tình với nhiều danh thủ, trong đó đặc biệt thân thiết với Hồng Sơn, Lê Huỳnh Đức vì cùng thế hệ với những cầu thủ ấy. Có một thời Long Nhật cũng mê CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, CLB Sông Lam Nghệ An. Với Long Nhật, yêu và cổ vũ cho bóng đá cũng là tình yêu thiêng liêng và nuôi dưỡng cho anh nhiều năng lượng để phụng sự ca hát.

Hoàng Thủy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm