Barcelona ngã về... 0

09/12/2021 07:38 GMT+7 | Barcelona

(giaidauscholar.com)- Một ngày trước khi trận đấu quyết định chiếc vé đi tiếp ở Bảng E UEFA Champions League giữa Barcelona và Bayen Munich diễn ra, Piqué đã nói rằng đội bóng xứ Catalan đến sân Allianz Arena với tâm thế không còn gì để mất, được ăn cả ngã về không. Blaugrana sẽ chơi với “một con dao găm ngậm giữa kẽ răng”.

Bayern Munich 3-0 Barcelona: Sau 17 năm, Barcelona phải xuống chơi ở Cúp C2

Bayern Munich 3-0 Barcelona: Sau 17 năm, Barcelona phải xuống chơi ở Cúp C2

Bayern Munich 3-0 Barcelona: Trận thua 0-3 trên sân Bayern Munich đã khiến Barcelona phải xuống chơi ở Cúp C2 lần đầu tiên sau... 17 năm.

 

“With A Knife Between Our Teeth” là một câu thành ngữ tiếng Pháp. “Avoir le Couteau Entre Les Dents” có nghĩa là không còn gì để mất, được ăn cả ngã về không, chơi với tất cả sự liều lĩnh và đáng sợ, như những tên cướp biển leo cột buồm với con dao găm ngậm giữa kẽ răng xưa.

Nhưng rốt cuộc thì Barca trông chẳng đáng sợ tẹo nào. Yếu thế, lép vế, thua về đẳng cấp, tội nghiệp và đáng thương! Bayern chơi nhàn nhã nhưng vẫn có chiến thắng đậm với tỷ số 3-0 để loại đối thủ khỏi vòng knock-out.

Do số ca nhiễm Covid 19 tăng cao nên các trận đấu bóng đá ở Bang Bavaria của nước Đức không có khán giả. Nhiệt độ trên sân là -1 độ C. Rất lạnh lẽo. Thật buồn cho các Cules.

Barca thi đấu khá lộn xộn, đặc biệt ở hàng phòng ngự và xứng đáng thua. Thua 0-3 còn là ít!

Khoảng cách về trình độ thật mênh mông. Chênh lệch là quá lớn. Đá như thế thì Piqué và các đồng đội thua cũng là điều dễ hiểu, không có gì oan ức. Thôi thì Barca xuống chơi ở Europa League vậy!

Barcelona phải chia tay Vòng 16 Đội Champions League vì trong trận đấu cùng giờ ở Bảng E, Benfica thắng nhẹ nhàng Dynamo Kyiv với tỷ số 2-0. Benfica có 8 điểm khi khép lại vòng bảng trong khi Barca chỉ có 7 điểm.

Có những câu hỏi về việc Bayern có buông cho Barca không? Nhưng đây là UEFA Champions League, đây là giải đấu cấp độ cao nhất của bóng đá Châu Âu và một trận thắng có ý nghĩa rất lớn. Hùm Xám Xứ Bavaria đã thể hiện sự chuyên nghiệp, đã tung ra đội hình mạnh nhất và đã thắng dễ.

Đoàn quân của Julian Nagelsmann ở đẳng cấp cao hơn nhiều, làm chủ hoàn toàn trận đấu. Bayern chơi cầm chừng để giữ sức vì cuối tuần này, Hùm Xám Xứ Bavaria có trận đấu quan trọng với Mainz 05 ở Bundesliga nhưng vẫn dễ dàng có được 3 bàn thắng do công của Müller, Sané và cầu thủ trẻ Musiala.

Với chiến thắng 3-0 trước Barca, Hùm Xám Xứ Bavaria, cùng với Liverpool và Ajax là 3 đội toàn thắng ở vòng bảng UEFA Champions League. Với 3 bàn nữa, Bayern có tổng cộng 22 bàn ở vòng bảng sau 6 trận và chỉ để lọt lưới 3 bàn. Thật kinh khủng!

Một tuần trước, Thomas Müller đã tỏ ra rất bức xúc vì đồng đội của anh là Robert Lewandowski đã thua Lionel Messi trong cuộc bình chọn Quả Bóng Vàng 2021. Müller nói rằng đó là một sự bất công cho tiền đạo của Bayern Munich, tương tự như cái cách Frank Ribery bị oan và mất Quả Bóng Vàng năm 2013. Müller muốn trút giận lên Barcelona và hăm dọa sẽ vùi dập đội bóng cũ của Messi trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng Champions League.

Nói là làm, đêm nay, Müller đã thực hiện lời hứa. Cầu thủ người Đức là người ghi bàn mở tỷ số cho Bayern, góp phần hạ gục Barca và loại luôn đội bóng Tây Ban Nha khỏi vòng knock-out Champions League. Ngọt ngào thay, người kiến tạo cho Müller ghi bàn mở tỷ số ở phút 34 chính là Lewandowski. Nhưng Messi không còn chơi cho gã khổng lồ Catalan nữa! Có lẽ vòng sau, Bayern nên gặp chính Paris Saint-Germain và loại luôn đội bóng mới của Messi thì hơn!

Trong bàn mở tỷ số của Bayern, Lewy đã thoát xuống bên cánh trái, đã có những pha xử lý bóng kỹ thuật loại chính trung vệ Piqué, tạt bóng cho “kẻ cắp không gian” , Müller đánh đầu ghi bàn. Hậu vệ Araújo của đội khách đã cố gắng hết sức để phá bóng trên vạch vôi nhưng đồng hồ trên tay trọng tài Ovidiu Haţegan người Rumani thông báo bóng đã qua vạch vôi. Bàn thắng được công nhận nhờ công nghệ Goal Line.

Bàn thắng thứ hai của Sané ở phút 43 thực sự là một siêu phẩm. Tiền vệ người Đức tung cú rocket găm thẳng vào lưới Barcelona từ khoảng cách phải đến gần 30m trong sự truy cản tuyệt vọng của Frankie De Jong. Đây đã là bàn thứ 5 sau 6 trận của Số 10.

Cú sút của Sané đưa bóng đi lạng, làm bó tay Ter Stegen. Nhưng rõ ràng các tiền vệ phòng ngự của đội khách đã để cho Sané có quá nhiều khoảng trống trước khi tung ra cú nã đại bác.

Trận này, Barca tấn công không nổi mà phòng ngự cũng không xong. Các học trò của Xavi rất muốn tăng tốc để tìm kiếm bàn gỡ, đặc biệt là trong hiệp 2 nhưng lực bất tòng tâm.

Lực lượng của Barcelona không đủ để địch với đội chủ nhà. Đã có những dấu hỏi về việc tại sao Xavi lại bố trí một cầu thủ hậu vệ phải như Dest chơi bên cánh phải trên hàng công trong khi để một cầu thủ chuyên đá trung vệ như Araújo đá hậu vệ phải. Dẫn đến việc Bayern thường xuyên khoét vào cánh phải của Barca và hai bàn thắng, bàn đầu tiên và bàn thứ ba của đội chủ nhà đến từ cánh này. Nhưng Xavi bất lực có bố trí ai đá ở đâu thì cũng thua mà thôi!

 

Chú thích ảnh
Lực lượng của Barcelona không đủ để địch với đội chủ nhà

  

Nếu như Sané chỉn chu hơn trong những pha dứt điểm trong hiệp 2, tỷ số đã không dừng ở 3-0. Phút 48, tiền vệ này bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn khi dứt điểm cẩu thả để Ter Stegen bắt gọn bóng. Trước đó, các cầu thủ Bayern đá như đá tập với quân xanh, phối hợp như thêu hoa dệt gấm để rồi Coman trả ngược bóng cho Sané dứt điểm. Tiền vệ số 10 còn có một pha dứt điểm vọt xà khác trong tình huống đối mặt Ter Stegen ở phút 87.

Nếu dứt điểm chuẩn hơn, Leroy Sané đã có thể lập một hat-trick. Không sao cả, với bàn thắng tuyệt đẹp nâng tỷ số lên 2-0, anh đã được UEFA bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Phút 62 của trận đấu, Bayern có một pha phối hợp như đá tập nữa. Tốc độ cực cao của Davies. Cầu thủ trẻ người Canada dẫn bóng xuống sâu dưới cánh trái rồi trả ngược để một cầu thủ trẻ khác là Musiala dễ dàng đệm bóng ghi bàn, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.

Bayern đã thắng Barcelona với tỷ số đúng bằng tỷ số của trận lượt đi. Với cách làm bóng đá, với lực lượng hiện tại của Barca, đội bóng này chỉ còn sống với hào quang quá khứ, chỉ còn là một đội bóng lớn, gã khổng lồ xứ Catalan của một dĩ vãng nhạt nhòa.

Những con số không biết nói dối. Blaugrana chỉ ghi được vẻn vẹn 2 bàn ở vòng bảng Champions League năm nay và không ghi được bàn nào trong 4 trận đấu với Bayern và Benfica. Lần đầu tiên kể từ mùa giải 2000/2001, Barca bị loại một cách đau đớn khỏi Vòng 16 Đội Champions League. Cũng chẳng than trách được gì!

Có lẽ còn rất lâu nữa, các học trò của Xavi mới đuổi kịp trình độ của một đội bóng hàng đầu Châu Âu hiện tại như Bayern.

Như vậy, vòng bảng UEFA Champions League đã gần như khép lại. Chỉ còn vị trí thứ hai ở Bảng F chưa thể xác định do trận đấu giữa Atalanta và Villarreal bị hoãn vì tuyết rơi quá dày. Trận đấu này sẽ được tổ chức vào đêm ngày mai, 09/12/2021 (giờ Châu Âu).

8 đội vào Vòng 16 Đội với tư cách đầu bảng là: Manchester City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern Munich, Manchester United, Lille và Juventus.

7 đội đi tiếp với tư cách Nhì Bảng là: Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Sporting CP, Inter, Benfica, FC Salzburg và Chelsea.

Với những kết quả chung cuộc thế này, người ta có thể chờ đợi những cuộc đối đầu nảy lửa giữa Bayern Munich gặp Chelsea chẳng hạn hoặc Manchester United gặp PSG ở Vòng 16 Đội UEFA Champions League. Ronaldo lại đối đầu Messi. Tại sao không?

Tuấn Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm