Nhận định bóng đá Roma vs Feyenoord: Sẽ là đêm của 'Người đặc biệt'

25/05/2022 13:56 GMT+7 | Europa League

(giaidauscholar.com) - AS Roma đã thua trong cả 2 trận tranh cúp châu Âu họ từng góp mặt, nhưng ở lần thứ ba này sẽ khác, bởi họ được dẫn dắt bởi một chuyên gia thắng những trận chung kết. Đó là Jose Mourinho, “người đặc biệt”, người chiến thắng.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2022: Tổ chức ở đâu, khi nào? VTV6 trực tiếp U23 Việt Nam?

Lịch thi đấu U23 châu Á 2022: Tổ chức ở đâu, khi nào? VTV6 trực tiếp U23 Việt Nam?

Vòng chung kết U23 châu Á 2022 với sự hiện diện của U23 Việt Nam tổ chức ở đâu, khi nào? Đài truyền hình nào sở hữu bản quyền, VTV, VTV6 có trực tiếp U23 châu Á?

Cúp C3 Conference League: Chung kết

* 02h00, 26/5: Roma vs Feyenoord (FPT)

Xem trực tiếp FPT Play

 

 

Roma vs Feyenoord, nhận định kết quả, nhận định bóng đá Roma vs Feyenoord, nhận định bóng đá, Roma, Feyenoord, keo nha cai, dự đoán bóng đá, Cúp C3, Conference League, nhận định bóng đá, kèo C3

  

Jose Mourinho là một trong những nhà cầm quân vĩ đại nhất thế giới bóng đá, người đã giành hầu như mọi vinh quang ở mọi xứ sở ông đặt chân đến. “Người đặc biệt” chưa từng thua bất cứ trận nào trong 5 trận chung kết cúp châu Âu từng tham dự, từ trận đầu tiên với cương vị trợ lý ở Barcelona năm 1997 cho tới chiến thắng ở Europa League năm 2017 cùng MU.

Nhiệm vụ của Mourinho

Roma thì không có một lịch sử vui vẻ như của Mourinho. Đội bóng nửa đỏ thành Rome mới chỉ có 2 lần vào chung kết các cúp châu Âu và đều thất bại. Lần đầu là năm 1984, khi họ đá chung kết Cúp C1 (Champions League ngày nay) với Liverpool. Trận đấu diễn ra trên chính sân nhà Olimpico của Roma, nhưng họ bại trận cay đắng sau loạt luân lưu định mệnh (hòa 1-1 sau 120 phút). Lần thứ hai, cũng là lần gần nhất, họ thua Inter với tổng tỷ số 1-2 ở chung kết Cúp UEFA (Europa League ngày nay) mùa 1990-91, tức cũng đã 31 năm rồi.

Roma thực ra cũng đã từng giành một danh hiệu châu Âu, là khi họ thắng Birmingham City ở chung kết Cúp Hội chợ, tiền thân của Cúp UEFA và Europa League hiện nay, ở mùa giải 1960-61. Nhưng giải đấu khi đó chỉ mang tính chất giao hữu và danh hiệu của họ không được UEFA thừa nhận một cách chính thống. Roma hiện là đội bóng có tên tuổi duy nhất của Italy không có cúp châu Âu (Milan, Inter, Juventus giành Champions League; Lazio, Napoli và Parma đã có Cúp C3/UEFA; Fiorentina có Cúp C2). Đó là nỗi đau sâu kín của đội bóng đã có 95 năm lịch sử.

Bây giờ thì Roma có cơ hội lớn để thay đổi điều đó. Dù Conference League chỉ là sân chơi hạng 3 của bóng đá châu Âu, nhưng đội nào chiến thắng trận chung kết đêm nay ở Tirana cũng sẽ được nhớ mãi, bởi họ sẽ là nhà vô địch đầu tiên của giải đấu này. Nhiệm vụ của Mourinho chính là ghi danh đội bóng áo bã trầu vào lịch sử. Roma đã có sự chuẩn bị tốt nhất có thể cho trận đấu này, với thắng lợi 3-0 trên sân Torino ở Serie A cuối tuần qua. Ngoại trừ Mkhitaryan, người từng cùng Mourinho đăng quang Europa League 2017 ở Man Utd, đang chấn thương, thì Roma sẽ có đội hình mạnh nhất.

Chú thích ảnh
Sau Champions League và Europa League, Mourinho sẽ sưu tập nốt Conference League vào gia tài “khủng” của mình?

Khát vọng của Mourinho

Mourinho đã thắng tất cả các giải đấu mà ông từng tham dự trong sự nghiệp cầm quân hiển hách, từ Champions League, Europa League cho tới những chiếc cúp quốc nội. Chỉ trừ Conference League, tất nhiên. Nhưng đây là danh hiệu ông khao khát và đã làm mọi thứ để đưa giấc mơ đến thật gần, không chỉ cho Roma mà còn cho cá nhân ông. Nếu thắng, ông sẽ là nhà cầm quân đầu tiên thâu tóm trọn bộ các danh hiệu ở cúp châu Âu. Pep Guardiola, Klopp hay Ancelotti chưa từng được giương cúp Europa League. Emery chưa bao giờ biết đến vinh quang Champions League. Chỉ Mourinho được trải nghiệm tất cả, vì ông là “Người đặc biệt”.

“Tôi không thể nói khi nào sẽ giải nghệ, bởi vì niềm đam mê của tôi vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu” - Mourinho nói trong cuộc trả lời báo chí mới đây. Đã có tất cả, nhưng khát vọng chinh phục trong con người này chưa hề thay đổi. Ông muốn thắng mọi giải đấu, nhất là ở thời điểm mà thế giới bóng đá dường như đã không dành cho ông sự tôn trọng xứng đáng. Mourinho bị Man Utd sa thải, rồi bị Tottenham sa thải, người ta nói rằng ông đã hết thời rồi, thứ bóng đá của ông không còn thích hợp nữa, tư duy của ông có hại cho sự tiến lên của bóng đá… Nhưng Mou vẫn làm việc chăm chỉ và trung thành với bản sắc riêng của mình, vẫn không ngại lao mình vào những cuộc chiến truyền thông, vẫn cháy hết mình với từng bàn thắng của học trò. Hỏi các cầu thủ Roma mà xem, ai cũng nói rằng họ đang có người thầy giỏi nhất thế giới. Chân sút chủ lực Tammy Abraham nhấn mạnh rằng anh đến Roma là vì Mourinho.

Khát vọng của Mourinho tại Conference League đã được thể hiện ngay từ đầu, khi ông luôn dành ưu tiên cho đấu trường này. “Conference League là Champions League đối với Roma” - Mourinho nói. Không phải ông không phạm sai lầm, như thất bại 1-6 trên sân Bodo/Glimt khiến ông bị dè bỉu mãi, nhưng Roma càng đi sâu càng rõ hình hài của ứng viên vô địch hàng đầu. Trong suốt 180 phút ở bán kết, họ chỉ để Leicester sút trúng khung thành vẻn vẹn 2 lần, điều khiến Mourinho hết sức tự hào.

Từng thắng 5/5 trận chung kết cúp châu Âu với Barcelona, Porto, Inter và Man Utd trước đây, thật dễ hiểu nếu Mourinho đến Tirana đêm nay với sự tự tin cao nhất. DNA chiến thắng là thứ ông sẽ truyền cho các học trò, những người gánh trên vai kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ cho một chiến thắng lịch sử. Đêm Tirana này, chắc chắn, sẽ là show diễn của “Người đặc biệt”.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm