Ben Chilwell: Từ ký ức Moskva 2008 đến giấc mơ lên đỉnh châu Âu

28/05/2021 16:34 GMT+7 | Chelsea

Ben Chilwell cho biết anh luôn nhớ về ký ức theo dõi trận chung kết Champions League năm 2008 giữa Chelsea và MU. Điều đó thôi thúc khiến hậu vệ người Anh rất muốn đăng quang C1 cùng đội chủ sân Stamford Bridge mùa giải này.

Xem trực tiếp chung kết cúp C1 Chelsea vs Man City ở đâu, kênh nào?

Xem trực tiếp chung kết cúp C1 Chelsea vs Man City ở đâu, kênh nào?

Trực tiếp Chelsea vs Man City. K+, K+PM trực tiếp chung kết Champions League. Link xem trực tiếp Chelsea - Man City. Lịch trực tiếp bóng đá Cúp C1. Lịch thi đấu chung kết C1

 

Lịch thi đấu và trực tiếp Chung kết cúp C1 Champions League

* 02h00 ngày 29/5: Chelsea vs Man City

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

 

Chelsea chuẩn bị bước vào trận chung kết Champions League lần thứ 3 trong lịch. Đối thủ của họ là đương kim vô địch Premier Leauge - Man City.

Trước đây, Chelsea từng đối đầu với Man United ở trận chung kết C1 năm 2008. Đó là một buổi tối mưa gió đầy kỷ niệm buồn tại sân Luzhniki đối với Chelsea. Cú trượt chân của John Terry ở lượt luân lưu thứ 5 của Chelsea đã trở thành nỗi đau không nguôi của những người hâm mộ đội bóng này.

Chú thích ảnh
Chelsea tham dự chung kết C1 lần thứ 3 trong lịch sử

 

 

Năm đó, ở Milton Keynes, có một cậu bé mới chỉ 11 tuổi đã dán mắt theo dõi trận đấu. Cho tới nay, hình ảnh về trận đấu đó vẫn còn trong tâm trí cậu bé này, dù đã 24 tuổi. Cậu bé khi xưa chính là Ben Chilwell của thời điểm hiện tại.

"Đó là một trận đấu tuyệt vời. Trận đấu giữa MU và Chelsea là trận đấu tôi nhớ rõ nhất. Bố tôi nói với tôi rằng đó là trận chung kết toàn Anh và tôi nên xem trận đấu đó.

Thành thực mà nói, bố tôi rất muốn MU giành chiến thắng ở trận đấu đó. Tôi thời điểm đó không bận tâm về kết quả cuối. Tôi chỉ tận hưởng trận đấu mà thôi. Hiệp phụ rồi loạt luân lưu. Có quá nhiều cầu thủ giỏi thi đấu ở trận đấu đó. Buổi tối hôm đó đã trôi qua thật dài nhưng rất hấp dẫn. Loạt luân lưu luôn mang lại cảm giác hưng phấn, đúng không nào?", Ben Chilwell nhớ lại kỷ niệm theo dõi trận chung kết C1 năm 2008.

Chú thích ảnh
Chung kết năm 2008 là kỷ niệm buồn đối với Chelsea

Đối với Chelsea, loạt luân lưu năm đó không mấy vui vẻ. Didier Drogba nhận thẻ đỏ ở hiệp phụ nên không thể tham gia đá luân lưu. Hai cú đá hỏng của Terry và Anelka sau đó đã giúp MU lên ngôi vô địch.

Sau đó 4 năm, Chelsea một lần nữa lọt vào chung kết Champions League. Họ đối đầu với Bayern Munich trên chính sân nhà của Munich. Đó tiếp tục là một trận đấu với nhiều cung bậc cảm xúc. Và đội chủ sân Stamford Bridge cuối cùng cũng được hưởng niềm vui chiến thắng.

Chú thích ảnh
Chelsea đăng quang tại C1 năm 2012

Trải qua nhiều năm, Chelsea một lần nữa lọt vào chung kết C1. Họ đang sở hữu một đội hình trẻ, một đội hình mà phần nhiều trong quá trình lớn lên đều theo dõi thành công và thất bại của Chelsea tại giải đấu danh giá nhất châu Âu.

"Cầu thủ đến Chelsea để giành danh hiệu, hiến đấu ở từng mùa giải và lên ngôi vô địch. Mùa giải này, chúng tôi đã kết thúc trong Top 4, lọt vào chung kết FA Cup và giờ là chung kết Champioins League. Tôi từng xem trận chung kết năm 2012. Đó là một trận đấu hay tại Munich và tuyệt vời khi nhìn thấy một CLB Anh giành chiến thắng. Bố tôi khi đó đã nhấn mạnh với tôi rằng chức vô địch là điều tuyệt vời đối với bóng đá Anh. Từ thời điểm đó, tôi đã bắt đầu ngưỡng mộ lịch sử đội bóng.

Mọi cầu thủ lúc này đều nói về trận chung kết. Sẽ rất tuyệt nếu chúng tôi có thể giành chức vô địch lần thứ 2 cho đội bóng", Chilwell chia sẻ.

Chú thích ảnh
Chilwell ghi bàn vào lưới Porto ở trận Tứ kết C1 mùa này

Thành tích của Chelsea tại C1 kể từ sau chức vô địch năm 2012 thực tế không mấy tươi sáng. Họ đã gặp nhiều khó khăn và trải qua nhiều vấn đề khó khăn để có thể thực hiện điều đó một lần nữa.

Trong khoảng thời gian đó, Ben Chilwell cũng có một sự nghiệp nhiều trông gai ở lứa tuổi trẻ. Anh. Hậu vệ người Anh đã bị CLB tuổi thơ MK Dons loại bỏ trong đợt tuổi chọn học viên. Năm 2009, Chilwell gia nhập trung tâm Rushden & Diamonds rồi chuyển tới học viện của Leicester. Tại đây, Chilwell từng nhận danh hiệu Cầu thủ học viện xuất sắc nhất mùa giải 2014/15.

Năm 2016, Leicester đưa 2 HLV mới về học viện gồm Kevin Fogg và Mark Jackson. Ông Fogg chính là người từng phát hiện tại năng của Kyle Walker và Harry Maguire. Ông cũng nhận ra tài năng của Chilwell nên đã trao tấm băng đội trưởng đội U16. Ông Fogg chưa bao giờ phải hối hận vì quyết định đó.

"Toàn bộ quãng thời gian qua như một chuyến tàu lượn siêu tốc. Khởi đầu chỉ là những ngày ở Woburm Lions chơi bóng cùng bạn bè. Rồi tới những mùa giải thăng trầm tại Leicester. Tôi đã phải nỗ lực rất nhiều trong giai đoạn đó. Nhưng nhìn lại, chính những điều đó đã giúp tôi xây dựng tâm lý vững trong thi đấu. Yếu tố này thực sự rất cần để thi đấu ở cấp độ cao như lúc này", Ben Chilwell chia sẻ.

"Tôi rất thân thiết với Matty Miles (hiện là giáo viên thể chất chất và là cầu thủ bán chuyên tại Peterborough Sports tại giải Southern League). Cậu ấy là đội trưởng ở đội trẻ của chúng tôi. Miles nhắc về kỷ niệm chơi bóng của chúng tôi tại Belvoir Drive khi còn ở học viện và giờ tôi chuẩn bị thi đấu tại chung kết C1 chỉ sau vài năm ngắn ngủi. Cả 2 đều đã rất vui vẻ khi nói chuyện về điều này và nhớ lại những kỷ niệm. Cậu ấy mừng vì những gì tôi đã đạt được", Ben Chilwell kể thêm.

Chú thích ảnh
Chilwell từng làm đội trưởng của U16 Leicester

Ben Chilwell mới chỉ gia nhập Chelsea ở mùa Hè 2020. Frank Lampard, người ghi bàn trong trận chung kết năm 2008 và đeo băng thủ quân năm 2012, là người đã quyết tâm đưa hậu vệ người Anh về Stamford Bridge. Dù Lampard sau đó đã bị sa thải nhưng Ben Chilwell vẫn được trọng dụng trong đội hình của HLV thay thế Thomas Tuchel.

"Tuchel là HLV rất nhiệt huyết và luôn yêu cầu ở cầu thủ rất cao. Điều đó thấy rất rõ mỗi khi ông ấy thúc giục các cầu thủ. Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng điều đó. Bất kể điều gì cũng có thể giúp ích cho các cầu thủ.

Đó là một điều tốt. Có nhiều cầu thủ trẻ tài năng trong đội hình. Sự nhiệt huyết của ông ấy giúp ích cho tất cả cầu thủ", Chilwell chia sẻ.

Chú thích ảnh
Chilwell đã chiếm được lòng tin của HLV Tuchel

Trong thời gian đầu, HLV Tuchel lựa chọn Marcos Alonso ở vai trò cầu thủ chạy cánh trái trong sơ đồ 3 hậu vệ. Dần dần, Chilwell đã giành lại được vị trí đá chính của mình.

"Tuchel thúc đẩy tôi mỗi ngày. Ông ấy rất khắt khe với tôi nhưng đó là những gì tôi muốn. Tôi giống như đang nghe nhạc mỗi khi ông ấy chỉ đạo tôi cần phải thi đấu như thế nào. Tuchel dành rất nhiều thời gian để giúp tôi có sự tự tin khi thi đấu. Đó là điều ông ấy muốn tôi cải thiện. Tuchel luôn nhìn ra tiềm năng trong mỗi chúng tôi và cả tập thể Chelsea. Ông ấy tin rằng trong những năm tới, chúng tôi có thể giành được chức vô địch Premier League, Champions League và FA Cup. Ông ấy chúng tôi giành được những điều này ở mọi mùa giải. 

Tôi đến Chelsea để giành danh hiệu. Phần còn lại của đội bóng cũng vậy. Champions League là danh hiệu lớn và chúng tôi muốn giành được nó. Đó là mục tiêu của chúng tôi", Ben Chilwell chia sẻ.

Trận chung kết C1 sẽ được diễn ra vào 2h00 ngày 30/5 (theo giờ Việt Nam). SVĐ Dragao của Porto đã được lựa chọn làm địa điểm tổ chức trận chung kết, thay vì sân Ataturk Olympic (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ) theo kế hoạch ban đầu.

Quốc Bình
(Dịch từ Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm